Chờ đón cặp song sinh, tôi bàng hoàng khi nghe cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng, căm phẫn vì sự ích kỷ của họ.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 5 năm và quyết định có con khi tình hình kinh tế ổn định. Sau 3 tháng, tôi vui mừng phát hiện mình mang thai song thai, tin này khiến cả hai gia đình đều hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi lo lắng về áp lực tài chính khi có thêm một đứa trẻ. Dù vậy, tôi tin rằng chồng tôi có trách nhiệm và có thể lo liệu. Gần đây, tôi nghe cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng, họ lo lắng rằng hai đứa trẻ sẽ trở thành gánh nặng và mẹ chồng đề nghị giao một đứa cho em chồng nuôi.
Em trai chồng tôi bị vô sinh, gia đình cậu ấy trải qua khó khăn lớn. Mẹ chồng rất yêu thương con trai út nhưng không ngờ lại đề nghị điều đó. Chồng tôi không phản đối mà còn nói sẽ bàn với tôi. Tôi không thể tin anh lại ích kỷ đến vậy, sẵn sàng từ bỏ con mình vì sợ gánh nặng. Đêm đó, tôi không ngủ được, suy nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra. Vài tuần sau, chồng tôi thuyết phục tôi nhưng khi tôi kiên quyết từ chối, anh nổi giận, thậm chí định đánh tôi vì cho rằng tôi không nghĩ cho gia đình. Sau hôm đó, tôi muốn ly dị ngay lập tức, không muốn ở bên cạnh những người muốn cướp con mình.
Trong những ngày tiếp theo, tôi như kẻ mất hồn, chỉ sống qua ngày mà không còn tâm trạng làm việc hay giao tiếp. Một lần, tôi bị té ngã cầu thang, máu chảy nhiều. Đến bệnh viện, bác sĩ thông báo không thể giữ được hai đứa trẻ. Tôi cảm thấy như trời sập trước mắt, sau cú sốc về chồng và mẹ chồng, giờ đến cả con cũng rời bỏ tôi. Cuộc sống đã đẩy tôi đến bờ vực, tôi không biết phải làm gì tiếp theo.




Source: https://afamily.vn/chuan-bi-chao-don-cap-song-sinh-toi-chet-lang-khi-tinh-co-nghe-duoc-cuoc-tro-chuyen-cua-chong-va-me-chong-cam-han-ho-vi-qua-ich-ky-20190504162159929.chn